Cần tiền mua nhà, vợ sốc khi 200 triệu bỗng dưng "không cánh mà bay", chồng hoảng hốt trước cách "dạy dỗ" của vợ.
Trong hôn nhân, hai vợ chồng cần thảo luận để đưa ra quyết định đúng đắn cho mọi vấn đề. Nhiều người nghĩ rằng chồng là người quyết định mọi thứ, nhưng thực tế không phải vậy. Một người vợ đã rất sốc khi phát hiện sổ tiết kiệm 500 triệu của hai vợ chồng không còn. Cô chia sẻ rằng ngay lúc đó, cô chỉ muốn ly hôn vì cảm thấy chồng không tôn trọng mình. Dù cô có thể đã giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn có những khó khăn sau đó. Hai vợ chồng cưới nhau 5 năm và có một bé gái 3 tuổi, họ đã tiết kiệm được 500 triệu, chia thành 5 sổ, mỗi sổ 100 triệu.
Việc gửi ngân hàng của hai vợ chồng em dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, nên em đứng tên 3 sổ tiết kiệm, chồng 2 sổ. Hai vợ chồng dự định tích góp đủ tiền để mua nhà trả góp, nhất là khi con cái đã lớn và có nhà cửa sẽ tiện hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện suýt "toang" khi chị họ em thông báo có dự án nhà ở và muốn giúp em mua nếu có khoảng 600 triệu. Em bàn với chồng, thấy có 500 triệu sẵn có, chỉ cần vay thêm 100 triệu từ bạn bè. Nhưng chồng em lại ngần ngại, bảo phải suy nghĩ thêm. Thái độ của anh khiến em nghi ngờ có vấn đề gì đó, nên em đã gặng hỏi cho rõ.
Chồng em đã bí mật cho chị gái chồng vay 200 triệu để sửa nhà mà không nói với em. Khi biết chuyện, em rất sốc và tủi thân. Dù chồng em lý luận rằng đó là tiền cho chị gái, em vẫn cảm thấy không được tôn trọng vì tiền là của chung. Em đã nói với anh rằng việc cho vay cần phải thông báo cho nhau, nhất là khi gia đình đang chật chội và có dự định mua nhà.
Em đã to tiếng với chồng khi anh cho vay tiền mà không thông báo cho em, dù chỉ là 200 hay 500 triệu. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy bức xúc như vậy. Chồng em bối rối và xin lỗi, hứa sẽ tìm cách khác. Em nhấn mạnh rằng vợ chồng cần sự thông cảm và tôn trọng, và nếu tiếp tục như vậy, em cảm thấy thất vọng và muốn "giải tán". Dù có nói trong lúc giận, nhưng chồng em thật sự hoảng hốt và liên tục xin lỗi. Cuối cùng, anh quyết định về quê lấy tiền để đặt cọc mua nhà, vì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng trong hôn nhân, mọi vấn đề cần được thông báo và thảo luận.
Câu chuyện của người vợ đã thu hút nhiều ý kiến từ dân mạng, phần lớn cho rằng chồng cô có thể đã cho chị gái vay tiền mà không lường trước được việc mua nhà. Tuy nhiên, vấn đề chính là vợ chồng cần trao đổi với nhau về mọi quyết định, đặc biệt là vấn đề tài chính, để tránh xung đột và thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng trong hôn nhân.
Source: https://afamily.vn/can-tien-mua-nha-vo-moi-ta-hoa-200-trieu-khong-canh-ma-bay-chong-duoc-phen-tai-mat-voi-pha-day-do-cua-vo-20200627105300311.chn